Mái ấm đặc biệt

Ở phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, có một nơi không chỉ là cơ sở y tế, mà còn là mái nhà, điểm tựa cuối đời cho gần 60 con người từng hy sinh tuổi trẻ để chiến đấu cho Tổ quốc. Đó là Khu điều dưỡng Thương binh Tâm thần kinh Nghệ An – nơi cưu mang những người lính mang vết thương không chảy máu, nhưng âm ỉ cả đời.

Những vết thương không nhìn thấy

Khu Điều dưỡng Thương binh Tâm thần kinh Nghệ An, tọa lạc tại phường Vinh Lộc – là một trong những cơ sở chăm sóc đặc biệt dành cho các thương, bệnh binh mắc bệnh tâm thần kinh. Được thành lập vào ngày 29/9/1981, đây đã trở thành một địa chỉ tin cậy trong công tác chăm sóc người có công với cách mạng. Hiện tại, khu điều dưỡng đang chăm sóc 58 thương binh là người hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh theo chính sách theo quy định.

Hầu hết các thương binh đều gặp những vấn đề về tâm lý, thần kinh, bị hạn chế khả năng hoạt động (Ảnh: Minh Vũ)

Những thương binh tâm thần – mang trong mình vết thương chiến tranh không chỉ hiện diện qua những vết sẹo trên da thịt, mà bằng cả những khoảng lặng trong tâm trí. Những cơn đau thể xác giằng xé cùng nỗi ám ảnh tiếng súng đạn xảy ra liên tục khiến họ như đang bước vào một cuộc chiến khác khốc liệt không kém. Có người đang ngồi bỗng bật dậy chào cờ, hát Quốc ca, có người giật mình tìm chỗ trốn khi những kí ức đáng sợ ùa về, có người thường xuyên lên cơn rối loạn, đập phá đồ đạc, tự hủy hoại bản thân…

 Ông Phạm Trọng Song là một người điều trị bệnh đã tạm ổn định. Sau cuộc kháng chiến chống Mỹ, ông bị vỡ xương hàm, phải trải qua ghép xương và 14 lần phẫu thuật để có gương mặt như hiện tại. Mặc dù mang trong mình vết thương chiến tranh nhưng người cựu binh này vẫn luôn giữ niềm lạc quan, tình yêu cuộc sống và khao khát cho đi.

Ông Phạm Trọng Song – cựu chiến binh kháng chiến chống Mỹ, trung đoàn 3, sư đoàn 324 (Ảnh: Minh Vũ)

“Nhờ có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tôi thấy rất vui và tự hào là anh bộ đội Cụ Hồ có nhiều đóng góp, hi sinh cho đất nước. Tôi đã nhiều lần được bằng khen của Chính phủ và vừa rồi theo lời kêu gọi của Thủ tướng, tôi đã làm đơn xin hiến tạng. Mặc dù sức khỏe yếu nhưng còn sống được hơi thở nào thì tôi vẫn sẽ cống hiến”.

Ấm áp mái nhà chung

 Chị Nguyễn Phương Trà – nhân viên y tế tại Khu Điều dưỡng Thương binh Tâm thần kinh Nghệ An chia sẻ: “Tôi công tác ở đây cũng được 15 năm rồi. Trước đây, tôi có gặp một số khó khăn khi chăm sóc các bác thương binh như việc họ mắc bệnh tuổi già, mang trong mình thương tật nhiều cùng với các căn bệnh khác khiến họ rất khó tính. Nhưng điều khiến mình buồn nhất là khi chứng kiến sự ra đi của các bác. Tôi ở đây gắn bó với các bác hàng ngày như người thân từ ăn uống, nghỉ ngơi… vì họ nhiều người đâu có người thân nữa đâu. Tất cả đều nhờ vào đôi bàn tay của các nhân viên y tế ở đây cho nên khi họ ra đi tôi cảm giác như người thân mất đi vậy. Đau xót vô cùng!”

Chị Nguyễn Phương Trà chăm sóc một thương binh (Ảnh: Minh Vũ)

Không chỉ chị Trà, các cán bộ, nhân viên y tế đều coi thương, bệnh binh như người thân trong gia đình. Bởi không như những cơ sở y tế thông thường, ở đây, sự kiên nhẫn, lòng bao dung và tình cảm chân thành mới là liều thuốc “đặc trị” hiệu quả nhất. Mang trong mình vết thương chiến tranh – nhiều người thường lên cơn rối loạn bất chợt, dai dẳng và đầy đau đớn. Để xoa dịu nỗi đau cho các thương binh, công tác chăm sóc tại Khu điều dưỡng không chỉ dừng lại ở việc điều trị mà còn là sự tận tâm, chia sẻ và đồng hành trong cuộc sống hàng ngày. Từ việc thăm khám sức khỏe đến những sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, tắm rửa, giặt giũ… đều do chính tay cán bộ, nhân viên y tế đảm nhiệm.

Anh Nguyễn Thiếu Lâm – giám đốc Khu Điều dưỡng Thương binh Tâm thần kinh Nghệ An chia sẻ về quá trình chăm sóc các thương binh tại đây: “Các bác thường ăn sáng vào tầm 7h30 và sau đó tham gia các hoạt động ca hát, tập thể dục. 10h30 thì dùng bữa trưa và nghỉ ngơi đến 14h cũng lại sinh hoạt như lịch buổi sáng. 16h30 ăn chiều và sau đó uống thuốc và nghỉ ngơi. Hàng tuần vào thứ 3 thì các y bác sĩ sẽ khám bệnh và kê đơn và đơn thuốc sẽ uống trong 1 tuần”.

Cán bộ, nhân viên y tế thăm khám cho các cựu chiến binh (Ảnh: Minh Vũ)

Tại đây, tạm quên đi những nỗi đau thể xác, những người cựu chiến binh vẫn luôn tìm kiếm cho mình những niềm vui dung dị đời thường. Để giúp các thương, bệnh binh nâng cao sức khỏe và hòa nhập cộng đồng, Khu Điều dưỡng cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động phục hồi chức năng như tập thể dục, lao động ngoài trời, đọc sách, báo, và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Những hoạt động này không chỉ giúp cải thiện thể chất mà còn mang lại niềm vui, sự gắn kết và tinh thần lạc quan cho các cựu chiến binh. ​

Nguyễn Trinh