Lê Thanh Nga là… nữ nhà thơ cơ mà?

Nhà thơ Lê Thanh Nga. Ảnh: Facebook nhân vật

Nhà thơ Lê Thanh Nga sinh năm 1976, quê ở huyện Thanh Chương cũ. Anh trở thành tiến sĩ năm 2007 – lúc ấy anh là tiến sĩ trẻ nhất tỉnh Nghệ An. Anh từng là Thư ký tòa soạn của Tạp chí Sông Lam giai đoạn 2008 – 2011. Hiện nay, anh là giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh.

Nhà thơ Lê Thanh Nga. Ảnh: Facebook nhân vật

Anh có thơ đăng báo lần đầu năm 1995, có bài nghiên cứu khoa học công bố lần đầu vào năm 1998. Anh đã cho xuất bản hơn 10 đầu sách cả in chung và in riêng ở các thể loại tiểu luận phê bình, thơ,  như: Những gương mặt quen và lạ (tiểu luận phê bình, NXB Nghệ An, 2010), Văn học hiện thực con người (tiểu luận phê bình, NXB Đại học Vinh, 2015), Giáo trình Văn học Việt Nam đại cương (viết chung, NXB Đại học Vinh, 2019)… Anh đã đạt giải B Giải thưởng VHNT Hồ Xuân Hương giai đoạn 2005-2010.

Nhà thơ Lê Thanh Nga tại Toạ đàm “Thơ Nghệ An giai đoạn 2023-2025” do Ban Thơ Hội LH VHNT Nghệ An tổ chức, tháng 10/2025. Ảnh: võ Khánh

Hiện tại, anh là Trưởng ban Ban Thơ của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Nghệ An.

Bìa cuốn sách “Trong mắt một người” của TS, nhà thơ Lê Thanh Nga

Nhà thơ Lê Thanh Nga kể rằng, cái tên của anh khiến nhiều người nhầm là… nữ.

Có lần, sau khi Ban Thơ tổ chức xong trại sáng tác, một nhà thơ – là hội viên mới, đã tìm tới Trưởng ban để nộp tác phẩm thẩm định thu hoạch. Khi gặp Lê Thanh Nga, nhà thơ ấy bày tỏ: “Tôi muốn gặp nhà thơ Lê Thanh Nga”. 

Lê Thanh Nga bình tĩnh đáp: “Vâng, là tôi đây!”

“Không, ý tôi là nhà thơ Lê Thanh Nga ấy!”

“Thì tôi là Lê Thanh Nga đây, thưa anh!”

“Ơ, Lê Thanh Nga là… nữ nhà thơ cơ mà?”, hội viên mới vẫn bối rối.

“Không anh ạ, tôi là Lê Thanh Nga, Trưởng ban Thơ, là nam giới anh ạ!”

Nhà thơ là hội viên mới lúc đó đã tròn mắt ngạc nhiên: hóa ra nhà thơ Lê Thanh Nga… không phải là nữ! Nhà thơ có cái tên rất thơ, rất nữ tính ấy lại là… một người đàn ông!

Lý Uyên

(Theo lời kể của nhà thơ Lê Thanh Nga)