Mỗi độ đông về, thành phố Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc lại biến thành một thế giới thần tiên phủ trắng băng tuyết. Từ một vùng đất lạnh giá gần biên giới Nga, Cáp Nhĩ Tân đã vươn mình trở thành kinh đô nghệ thuật băng tuyết nổi tiếng toàn cầu. Tại đây, nghệ thuật điêu khắc băng tuyết đã phát triển thành một lễ hội tầm vóc quốc tế, kết nối con người với thiên nhiên và thắp sáng mùa Đông bằng vẻ đẹp kỳ ảo.
Lễ hội băng tuyết Cáp Nhĩ Tân được tổ chức thường niên từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 2, là một trong bốn lễ hội băng tuyết lớn nhất thế giới, cùng với các sự kiện ở Nhật Bản, Canada và Na Uy. Điểm nổi bật nhất chính là khu công viên băng tuyết rộng lớn, nơi hội tụ hàng trăm tác phẩm điêu khắc khổng lồ được tạo nên từ băng trong suốt lấy từ sông Tùng Hoa và tuyết trắng xốp. Những lâu đài băng cao tới vài chục mét, những bức tượng khắc họa nhân vật lịch sử, truyền thuyết, động vật, hoặc kiến trúc nổi tiếng của các quốc gia… đều được chế tác công phu, chi tiết đến từng đường nét nhỏ nhất.
Ánh sáng đóng vai trò quan trọng trong việc tôn vinh các tác phẩm băng tuyết. Khi màn đêm buông xuống, cả khu triển lãm trở thành một bức tranh ánh sáng lung linh rực rỡ. Hệ thống đèn LED nhiều màu sắc được đặt bên trong các khối băng khiến cho chúng phát sáng từ bên trong, tạo nên hiệu ứng huyền ảo tựa như những tòa cung điện cổ tích. Cái lạnh buốt của Cáp Nhĩ Tân không thể ngăn bước chân của hàng triệu du khách khắp nơi đổ về, bởi nơi đây, mùa Đông bỗng trở nên rực rỡ và sinh động lạ thường.

Đằng sau vẻ đẹp kỳ vĩ ấy là công sức lao động đầy sáng tạo và kiên trì của hàng ngàn nghệ nhân. Để có được khối băng đạt tiêu chuẩn, họ phải cắt từng tảng lớn từ sông, vận chuyển bằng cần cẩu, sau đó dùng cưa, đục, máy mài để tạo hình. Mỗi tác phẩm có thể mất từ vài ngày đến vài tuần để hoàn thiện, đòi hỏi tay nghề cao và sức chịu lạnh bền bỉ. Quá trình điêu khắc luôn diễn ra trong thời tiết dưới âm 20 độ C, nơi mà chỉ vài phút không mang găng tay đã đủ khiến da tê cóng. Tuy vậy, với lòng đam mê và tinh thần cống hiến, các nghệ nhân vẫn bền bỉ mỗi năm góp phần tạo nên kỳ quan mùa Đông giữa lòng Cáp Nhĩ Tân.
Lễ hội băng tuyết không chỉ là dịp để thưởng thức nghệ thuật. Nơi đây còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú như trượt băng, trượt tuyết, đi xe chó kéo, thưởng thức ẩm thực vùng đông bắc và tham quan các triển lãm về văn hóa dân gian. Du khách có thể hóa thân thành nhân vật trong truyện cổ tích khi bước qua những cổng thành bằng băng, leo lên các cầu thang băng trong suốt, hay ngồi bên bếp than thưởng thức một bữa ăn nóng hổi giữa khung cảnh phủ đầy tuyết trắng. Mỗi góc nhỏ của Cáp Nhĩ Tân đều là một trải nghiệm độc đáo khiến du khách khó quên.
Nghệ thuật điêu khắc băng tuyết tại Cáp Nhĩ Tân đã vượt khỏi vai trò là sản phẩm văn hóa địa phương. Nó trở thành biểu tượng gắn liền với bản sắc mùa Đông của Trung Quốc, là minh chứng cho khả năng kết hợp giữa nghệ thuật, thiên nhiên và công nghệ. Nơi đây không chỉ trưng bày cái đẹp mà còn truyền đi thông điệp về khả năng sáng tạo không giới hạn của con người, ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Cáp Nhĩ Tân đã cho thế giới thấy rằng, giữa mùa Đông lạnh giá, một thành phố có thể bừng sáng nhờ tài năng, trí tưởng tượng và tình yêu với cái đẹp.
Những bức tượng băng rồi sẽ tan khi mùa Xuân đến, nhưng ấn tượng về một Cáp Nhĩ Tân huyền ảo vẫn còn đọng mãi trong lòng người. Lễ hội còn là một hành trình khám phá, hòa mình và lắng nghe nhịp thở của mùa Đông theo cách tinh tế và sống động nhất. Tại Cáp Nhĩ Tân, nghệ thuật không nằm trong bảo tàng mà hiện hữu giữa tuyết trời, nơi mọi người đều có thể bước vào và trở thành một phần trong giấc mơ băng giá ấy.
Vân Quỳnh – Như Yến


















