Tối 13/10, Tạp chí Sông Lam phối hợp với Cà phê Điện Ảnh, Viên Nữ Audio tổ chức đêm nhạc với chủ đề “Khúc mùa thu” để tưởng nhớ nhạc sỹ tài hoa Phú Quang nhân ngày sinh nhật ông.

Nhạc sỹ Phú Quang sinh năm 1949 tại Phú Thọ, quê gốc ở Hà Nội. Ông từng học tại Nhạc viện Hà Nội, chuyên ngành chỉ huy dàn nhạc, sau đó công tác tại các nhà hát, làm việc cho các dàn nhạc ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh. Nhạc sĩ Phú Quang được trao Giải thưởng lớn – Vì tình yêu Hà Nội năm 2020. Ông nổi tiếng với những bản tình ca, những ca khúc trữ tình viết về Hà Nội, về mùa thu. Nhạc sỹ Phú Quang đã rời xa “cõi tạm” nhưng hơn 600 ca khúc của ông vẫn còn đó, vẫn sống mãi trong đời sống, trong tâm hồn người Việt.

“Nhạc sỹ Phú Quang sinh ngày 13/10, đúng vào những ngày giữa thu. Vì vậy, chúng tôi – những người bạn chung tình yêu nhạc Phú Quang đã tổ chức đêm nhạc có chủ đề “Khúc mùa thu”, để ngồi lại cùng nhau, hát cho nhau nghe những ca khúc của người nhạc sỹ tài hoa ấy” – nhà báo Thùy Vinh chia sẻ
Nghệ sỹ nhiếp Ảnh Cao Đông và nhạc sỹ Nguyễn Toản phiêu du cùng giai điệu “Khúc mùa thu”, một bài hát nổi tiếng của Phú Quang được phổ nhạc từ thơ của nhà thơ Hồng Thanh Quang

Phú Quang sinh ra ở Phú Thọ, nhưng cuộc đời ông gắn liền với Hà Nội. Ông được xem một trong số những nhạc sỹ viết về Hà Nội hay nhất, và từ tình yêu đó đã lan tỏa tình yêu của nhiều người với mảnh đất ngàn năm văn hiến. Ông nổi tiếng với những bản tình ca, những ca khúc trữ tình viết về Hà Nội. Chẳng phải vô tình mà Phú Quang được mệnh danh là nhạc sỹ của Hà Nội, bởi những dấu ấn và phong vị Hà Thành in dấu đậm nét trong rất nhiều sáng tác của ông. Đó là những góc nhỏ con đường, là thoáng heo may bất chợt, là mặt hồ sương trắng mùa đông, là cơn mưa rào đầu hạ… Trong những sáng tác của Phú Quang, Hà Nội khiến ông khắc khoải với những ca từ không bao giờ cũ. Tất cả đều mang hơi thở của một Hà Nội trong tâm tưởng, của một thời quá vãng xa xôi… Những nhạc phẩm như Em ơi Hà Nội phố, Đâu phải bởi mùa thu, Mơ về nơi xa lắm, Nỗi nhớ mùa đông, Im lặng đêm Hà Nội... được rất nhiều người yêu thích, ghi nhớ.

Hữu Lâm, Hoàng Trang, Ánh Lê, Thanh Nga… – những người yêu nhạc Phú Quang đã cất lên lời ca tha thiết, đằm sâu các ca khúc của nhạc sỹ.

Đông đảo khán giả đến dự và phiêu du cảm xúc cùng những ca khúc của ông do những người yêu nhạc Phú Quang thể hiện trong chương trình.

Bên cạnh những ca khúc viết về Hà Nội thì ông còn có rất nhiều những ca khúc trữ tình sâu lắng, thiết tha viết về tình yêu con người, cuộc sống, và những thầm kín của lứa đôi như Biển nỗi nhớ và em, Điều giản dị, Mùa hạ còn đâu, Catinat Cà phê sáng, Trong giấc mơ xưa. Tất cả vẫn được ngân lên hàng ngày bởi những trái tim người yêu nhạc Phú Quang.

Cũng trong chương trình, Ban tổ chức đã có những món quà nhỏ bất ngờ dành cho những người tham dự có cùng tháng sinh nhật (tháng 10) với nhạc sỹ Phú Quang, và những doanh nhân đã đồng hành cùng chương trình này nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Một hoạt động ý nghĩa trong chương trình là đấu giá thành công bức tranh của họa sỹ Đàm Minh Chí. Đây là bức tranh được họa sỹ vẽ đúng vào ngày mất của nhạc sỹ Phú Quang (8/12 năm 2021) và hoàn thành năm 2022. Được sự đồng ý của họa sỹ Đàm Minh Chí, Ban tổ chức đã đem bán đấu giá trong 2 ngày nay, kết thúc vào 23h ngày 13/10, để phục vụ chi phí cho chương trình.

Đêm nhạc “Khúc mùa thu” kết thúc đã để lại thật nhiều cảm xúc sâu lắng trong lòng khán giả. Qua đó khẳng định thêm sức sống của âm nhạc Phú Quang trong lòng những người yêu âm nhạc hôm nay.

Ảnh: Xuân Thủy
Nội dung: Lê Nhung