29.8 C
Vinh
Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
spot_img

Không những là sẻ chia…

Gắn bó, quan tâm, động viên, chăm sóc… các đoàn viên gặp khó khăn trong cuộc sống đã trở thành nét văn hoá của mỗi đoàn viên Công đoàn Công an Nghệ An. Họ đến với nhau không những để chia sẻ, mà còn là yêu thương, là tình đồng đội, nghĩa đồng bào.

Trong căn nhà cấp 4 kiên cố rộng 120m2, chị Nguyễn Thị Lê (32 tuổi, đoàn viên công đoàn Công an huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) vẫn không giấu được niềm vui mừng, xúc động khi nhắc lại kỉ niệm được nhận ‘Mái ấm công đoàn’ hơn 4 năm trước. Bởi lẽ, ngôi nhà vừa là giấc mơ tưởng chừng như không bao giờ trở thành hiện thực của chị, vừa là tấm chân tình của đồng chí, đồng đội, bạn bè, người thân mà chị nâng niu trong suốt cuộc đời…

Với chị Lê, ngôi nhà và sự quan tâm của mọi người là ân tình đi theo chị suốt cuộc đời

Chị Lê sống cùng bà nội từ nhỏ, thiếu thốn tình cảm yêu thương của bố mẹ, thiết nghĩ cuộc sống sẽ bù đắp cho chị một gia đình hạnh phúc nhưng số phận trớ trêu lại khi chị “lỡ đò”, một mình nuôi con. Cuộc sống thiếu thốn, nên ngoài công việc chính ở cơ quan, chị Lê còn lăn lộn làm đủ nghề để có thêm thu nhập lo cho gia đình. Cuộc sống bận rộn, quẩn quanh khiến chị Lê chẳng “ngẩng mặt lên được”; đôi lúc túng quẫn, chị lâm vào stress với những suy nghĩ mờ mịt, xa xôi. Thấu hiểu những vất vả, khó khăn của chị Lê, năm 2019, Công đoàn Công an Nghệ An đã trích từ nguồn quỹ “Mái ấm công đoàn” 100 triệu đồng để hỗ trợ chị xây nhà. Lãnh đạo Công an huyện Nghĩa Đàn, Công đoàn Công an huyện Nghĩa Đàn cũng đã vận động đồng nghiệp, các mạnh thường quân trên địa bàn quyên góp, ủng hộ được hơn 50 triệu đồng nữa. Cùng với sự hỗ trợ ngày công, vật liệu của anh em họ hàng, làng xóm láng giềng, chị Lê đã có một mái ấm. Vui hơn, một người đàn ông thấu hiểu và bén duyên cùng chị; gia đình đang chờ đón cháu bé chào đời vào cuối năm nay… Chị chia sẻ: Thực sự nếu không có sự chia sẻ, yêu thương của tổ chức Công đoàn thì chị vẫn mãi quẩn quanh dưới mái nhà xập xệ, ẩm thấp. Chính sự quan tâm của mọi người đã giúp chị “đổi đời” với một cuộc sống ngập tràn tin yêu…

Cán bộ Công đoàn Công an Nghệ An thăm hỏi, động viên gia đình chị Lê

Cũng như chị Lê, chị Trương Thị Thủy (50 tuổi, phường Bến Thuỷ, thành phố Vinh) luôn cảm thấy may mắn và tự hào khi được là đoàn viên của Công đoàn Phòng Hậu cần – Công an Nghệ An. Vợ chồng chị Thủy có với nhau 3 người con 2 trai, 1 gái, trong đó con trai đầu của anh chị là cháu Nguyễn Quốc Bảo (21 tuổi, hiện đang học năm 3, khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Vinh) kém may mắn hơn rất nhiều so với các em. Khi vừa sinh ra Bảo đã bị khuyết tất bẩm sinh dẫn tới khoèo cả hai tay, không vận động được; mọi sinh hoạt hàng ngày từ ăn uống đến vệ sinh, di chuyển đến trường đều không tự phục vụ được mà phải do bố, mẹ hỗ trợ. Thương con, mong cho con cũng có được “con chữ” như bao bạn bè khác, nên từ cấp 1 đến cấp 3 chị Thủy cùng chồng phải bố trí công việc để đưa đón cháu. Chia sẻ với những khó khăn của gia đình, Công đoàn Công an Nghệ An tặng Bảo một chiếc xe 3 bánh cùng sổ tiết kiệm 10 triệu đồng để giúp cháu chủ động đến trường. Từ khi có phương tiện di chuyển, Bảo cảm thấy tự tin và tràn đầy nghị lực. Em tham gia các hoạt động ngoại khoá của lớp, các cuộc vui với bạn bè, hoà nhập với các sự kiện ngoài xã hội. Bảo chăm sóc, giữ gìn chiếc xe kĩ lắm, em âu yếm đặt tên là “Người bạn công đoàn”…

Công đoàn Công an Nghệ An tặng xe lăn cho cháu Nguyễn Quốc Bảo (ảnh tư liệu 2019)

 Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An hiện có 31 công đoàn cơ sở với khoảng 500 đoàn viên. Hầu hết cán bộ công đoàn cơ sở đều làm việc kiêm nhiệm; ngoài công tác chuyên môn bận rộn, mỗi cán bộ công đoàn đã tận dụng mọi thời gian, điều kiện để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động luôn được công đoàn các cấp coi trọng. Những đoàn viên gặp khó khăn trong cuộc sống đều nhanh chóng được quan tâm, chia sẻ, động viên. Khi gia đình mỗi đoàn viên “có việc”, cả tổ chức công đoàn chung tay vào để cùng giải quyết. Đó có thể là hỗ trợ trực con bị ốm nằm trong bệnh viện; hoặc đưa bố mẹ già đi cấp cứu; hay chỉ đơn giản là cùng nhau dọn nhà mỗi mùa ngập lụt.v.v… Họ đến với nhau không chỉ vì trách nhiệm, sẻ chia, mà còn vì tình đồng chí, đồng đội, là tình yêu thương, là nghĩa đồng bào… Vậy nên, mỗi tổ chức công đoàn trong Công an Nghệ An đã trở thành mái ấm thứ hai của người lao động.

Công đoàn, phụ nữ Công an Nghệ An tuyền truyền, hỗ trợ người dân đăng kí định danh điện tử

Chỉ tính từ năm 2017 đến nay, Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp hỗ trợ xây dựng và nâng cấp 12 “Mái ấm công đoàn”; tặng 600 suất quà với tổng giá trị 300 triệu đồng tại Chương trình “Tết Sum vầy – Mừng Đảng, vui xuân”; gặp mặt, động viên, chia sẻ, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt trong 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, các tổ chức Công đoàn trong Công an Nghệ An triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ủng hộ, hỗ trợ, động viên các cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Trao đổi với chúng tôi, Đại uý Dương Quốc Cường, Chủ tịch Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ: Dù chưa thực sự hỗ trợ người lao động nhiều về vật chất, nhưng Công đoàn các cấp trong Công an Nghệ An đã thực sự là nơi để người lao động gửi gắm niềm tin. Hàng ngày, niềm vui của mọi người được nhân lên, nỗi buồn được san sẻ vơi bớt. Từ đó, mỗi đoàn viên gắn bó với tổ chức công đoàn hơn, không chỉ xem công đoàn là tổ chức đại diện cho quyền lợi của mình mà còn là một nơi để sống.

Bình Minh

Tin liên quan