Khi ông “ hạ cánh an toàn”
Việc riêng ông đã lo toan xong rồi
Con cháu cắm chốt khắp nơi
Của công thu vén chỉ ngồi mà ăn
Nhà riêng ông cất mấy tầng
Của ăn, của để muôn phần thảnh thơi
Báo chí họ nói mặc đời
Công nhân kêu cứu ông thời chẳng lo
Kinh doanh, sản xuất lỗ to
Quỹ công cạn kiệt, của kho vơi dần
Thanh tra tài sản quỹ công
Ông đã “ hạ cánh” nên không can gì …
Tuy rằng ông đã ra đi
Nhưng nay pháp luật vẫn truy đến cùng
Vạch trần tội lỗi của ông
Đừng hòng “hạ cánh”, chớ mong “an toàn”!
Vũ Ba Lan