Cuối tháng Bảy, tiết trời bắt đầu dịu lại. Cái lắng dịụ của đất trời như hòa vào lắng dịu của lòng người khi mà tháng Bảy đến, nhắc ta nhớ về ngày cả nước tri ân những người lính đã hy sinh, đã chiến đấu quên mình cho hòa bình và cuộc sống yên bình hôm nay: Ngày 27/7- Ngày Thương binh liệt sỹ. Đến Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An (Nghi Phong, Nghi Lộc), sau những xót xa khi nhìn thấy những vết thương còn nhức nhối trên cơ thể người thương binh, là những niềm xúc động nghẹn ngào khi chứng kiến và cảm nhận cuộc sống đời thường của họ, với sự chăm sóc, ân cần, ấm áp của người thân, cán bộ công nhân viên và các đoàn thể xã hội.
Mời độc giả cùng xem những bức ảnh đầy cảm xúc mà các nhiếp ảnh xứ Nghệ đã ghi lại tại Trung tâm này.
***









BBT
Ảnh: Hải Vương, Lê Thắng















