Trong rất nhiều tác phẩm gửi về mong góp mặt với Tạp chí Sông Lam, có những tác giả mới với trang viết đầu tay, cũng có những người đã bền bỉ thủy chung với diễn đàn văn học nghệ thuật tỉnh nhà, nhưng chưa có được cơ hội tỏ bày và lan tỏa. BBT Tạp chí Sông Lam trân trọng giới thiệu với bạn đọc tác phẩm của những tác giả gần như lần đầu tiên xuất hiện trên Sông Lam, với niềm hy vọng, rồi đây BBT sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự cộng tác từ phía bạn đọc, những người làm văn chương, yêu văn chương. Và cũng mong, diễn đàn này sẽ tiếp tục lan tỏa tình yêu ấy đến nhiều người hơn nữa.

*****

Võ Văn Thoan
HƯU
Hưu rồi ta lại gặp nhau,
Bạn, tôi đầu đã ngả màu tóc mây.
Mai kia về với đất dày,
Hồn làm mây trắng mà bay giữa trời.

CHỢ QUÊ

Chợ quê. Ảnh: Trung Hà

Chợ Lò, chợ Cọi, chợ Hôm,
Chợ Trang, chợ Mộc, chợ Sơn, chợ Còng.
Còn quê, còn nhớ, còn mong,
Về quê đi chợ cho lòng còn quê…

 

*****

Phạm Hùng
NỖI NHỚ
Đã lâu rồi anh chưa kịp về thăm
Mảnh đất yêu thương nơi chôn rau cắt rốn
Một thời đạn bom, một đời vật lộn
Ác liệt chiến tranh, khắc nghiệt gió Nam Lào.

Quê mẹ hiền có bến nước xôn xao
Những cánh buồm nâu ra vào trong nắng mới
Thuyền chài ngư dân âm thầm khi biển gọi
Bủa lưới giăng câu đội mớ cá mang về.

Ai đã một lần có cảnh xa quê?
Và hứa với nhau bao câu hò hẹn
Ánh mắt giận thuơng qua những lần đưa tiễn
Giọt lệ theo dòng thì sao nỡ đành quên.

Cái buổi chia tay chưa nói được hết lời
Rằng khi ấy Đất Nước cần anh ra mặt trận
Dấu ấn thời gian đã tạo thành sức mạnh
Nỗi nhớ quê nhà lại rạo rực nhân lên.

Làng quê. Tranh sơn dầu: sưu tầm

Thanh Vận
MÙA VẢI BÊN SÔNG HIẾU
Ta đón em về thăm sáng nay
Xôn xao Bến Lở nắng rơi đầy
Vườn ai vải chín như môi đỏ
Mọng thắm duyên tình hương đắm say

Vải vườn anh chín trĩu cành cây
Chưa có ai cùng vui hái đây
Nếu gặp người xinh xưa Bến Lở
Khéo duyên nên quả mới mau đầy

Em muốn xuôi dòng bên Hiếu Giang
Lần tìm gốc vải một đêm trăng
Bãi Bồi cầu mới vươn cao đấy
Bến vắng người ơi khéo lỡ đàng

Có tiếng chim về vui gáy đây
Tìm nhau đôi lứa mãi còn say
Giữa mùa vải chín bên nhau nhé
Chớ đến đậu rồi tung cánh bay

Đinh Văn Nhật Minh
GIỌT TINH KHÔI

”Chuếnh choáng thoát hình cõi tục”. Tranh: Nguyễn Văn Tuyên

Rót vào em
giọt tin yêu
Dịu ngọt
ướt cung lòng
Hương mật cõi đê mê…

Rót tràn môi
giọt men tình
Chuếnh choáng thoát hình cõi tục
Hồng trần…
ta
mặc thế say!

Rót đầy em
giọt tinh khôi
Lóng lánh mắt ngời
Lấp lánh tim
Cho thiên thần…
tỉnh giấc!

Rót đời này
Vào tay em
Gọi bình minh
Thức!

*****

Nguyễn Thị Tố Uyên
BẢN GIAO HƯỞNG CUỐI MÙA

Cô gái và mùa Thu. Tranh sơn dầu: Nguyễn Sơn

Tháng 10
Những con chim vừa bay vừa ngủ gật
Mùa thu buông những nốt sau cùng
Một bản đàn của Trịnh
Những du ca định mệnh
Tôi đếm tôi giữa nẻo gian trần

Tháng 10 đón tôi bằng những cơn mưa
Mắt người hình như sâu hơn trước
Từ trong ngõ sâu hun hút
Người đàn bà đan len đã đi lấy chồng
Cá cược đời mình
Bằng một nút thắt
Người đàn bà úa tàn và gầy guộc
Đã đến một nơi rất xa
Trong thanh âm của gió
Trái đất hình như chẳng bình yên
Con chuồn chuồn không tên
Bay qua vùng không gian chống chếnh
Con chuồn chuồn của tôi
Đội nón đi lấy chồng
Mùa thu rớt xuống thinh không
Thành dấu hỏi...

 BBT