Ngày 10/7, Đoàn văn nghệ sĩ hai tỉnh Nghệ An và Cao Bằng đã về thăm và làm việc tại huyện Tương Dương. Tại bản Mác, xã Thạch Giám, các văn nghệ sĩ Nghệ An và Cao Bằng đã có buổi giao lưu văn nghệ với đội văn nghệ và bà con dân bản.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An và Hội VHNT Cao Bằng tặng quà lưu niệm cho bản Mác.

Dự buổi giao lưu có PGS.TS Đinh Trí Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An; nhạc sĩ Nguyễn Việt Hùng – Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Cao Bằng; nhà văn Vi Tân Hợi – Chi hội trưởng Chi hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Phòng Văn hóa huyện Tương Dương; lãnh đạo xã Thạch Giám; cán bộ bản Mác, các văn nghệ sĩ và đông đảo bà con dân bản.

Đêm giao lưu văn nghệ diễn ra trong không khí sối nổi, vui tươi, thể hiện tình cảm giữa văn nghệ sĩ hai địa phương. Các văn nghệ sĩ đã cùng đội văn nghệ bản Mác biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc, thể hiện những đặc trưng văn hoá mỗi địa phương, làm khán giả say sưa theo dõi và nhiệt tình cổ vũ.

Đông đảo bà con dân bản đến xem giao lưu văn nghệ.

Đêm nhạc gồm hai phần. Phần 1 là “Nghĩa tình Tương Dương” gồm những ca khúc, bản nhạc, điệu lăm, điệu suối, điệu hát then… Phần hai có tựa đề “Điệu xoè giã bạn” gồm những điệu xoè, nhảy sạp, múa Lăm Vông.

Mở đầu là tiết mục hoà tấu “Về Tương Dương yêu thương” và “Xuân về trên bản làng” của CLB Bảo tồn và phát huy các nhạc cụ dân tộc Tương Dương. Tiết mục gồm nhiều nhạc cụ truyền thống độc đáo, do những nghệ nhân Tương Dương biểu diễn.
Đội Then nữ Hội VHNT Cao Bằng biểu diễn tổ khúc “Non xa xa” thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhạc Hoàng Hoa Cương.
Nhạc sĩ Hữu Đào cuốn hút người nghe bằng phong thái biểu diễn chuyên nghiệp với tiết mục độc tấu sáo bầu “Chiếc khăn piêu” và điệu lăm dân ca Thái.
Nghệ sĩ Hoài Thương xuất hiện với giọng hát ngọt ngào, đằm thắm với ca khúc “Người đẹp Cao Bằng” nhạc Trần Sòn, lời thơ Lê Chí Thanh.
CLB Dân ca dân vũ bản Mác thể hiện ca khúc “Hương sắc vùng cao”
Đông đảo bà con dân bản đến xem biểu diễn.

Tiết mục nhảy sạp và múa lăm vông của tất cả văn nghệ sĩ và các nghệ sĩ Tương Dương đã khép lại đêm giao lưu văn nghệ nhiều cảm xúc.

Ảnh: Nhật Thanh
Nội dung: Hữu Vinh