Dấu chân người chiến sĩ

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng bước chân anh- người chiến sĩ vẫn không mệt mỏi trên hành trình bảo vệ cuộc sống bình yên cho đồng bào. Bởi một lẽ rất giản dị mà các anh, các chị đã tự nguyện gánh vác và dâng hiến khi lựa chọn đứng trong hàng ngũ của Quân đội nhân dân Việt Nam với một lẽ sống cao cả “vì nhân dân chiến đấu, vì nhân dân phục vụ”. Từ biên giới nghìn trùng cho tới hải đảo xa xôi, nơi đâu cũng có dấu chân những người lính, cũng có màu xanh quân phục hoà trong màu trời, màu biển, màu đất nước, non sông.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944 – 22/12/2024); 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2024), Tạp chí Sông Lam xin giới thiệu tới độc giả chùm ảnh “Dấu chân người chiến sĩ” để tri ân tới cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã và đang ngày đêm lặng thầm cống hiến để đem lại bình yên, thịnh vượng của đất nước.

Lễ chào cờ tại cột mốc biên giới của cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy (Thanh Chương, Nghệ An) bảo vệ an ninh biên giới Việt- Lào. Ảnh: Hồ Đình Chiến
Cột mốc biên giới Việt – Lào. Ảnh: Hồ Đình Chiến
Cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: Hồ Đình Chiến
Đường tuân ftra qua đèo, dốc hiểm trở… Ảnh: Hồ Đình Chiến
Qua suối sâu… Ảnh: Nguyễn Đạo
Đường dài hành quân đầy gian khó quyết không nản lòng. Ảnh: Hồ Đình Chiến
bởi đêm ngày, quân dân cùng bên nhau canh giữ đất liền… Ảnh: Phan Tất Lành
canh giữ vùng biển chủ quyền của đất nước. Ảnh: Trần Cảnh Yên
Nơi đâu cũng có dấu chân tuần tra, bảo vệ của quân nhân để cuộc sống người dân luôn ngập đầy những giây phút hạnh phúc. Ảnh: Trần Cảnh Yên

Lê Nhung