Đất nước sang xuân

Mỗi mùa xuân đến không chỉ là sự khởi đầu của đất trời, mà còn là một dấu mốc lặng lẽ, bền bỉ trên đại lộ nghìn năm lịch sử hào hùng của dân tộc. Xuân năm nay dường như hội tụ đầy đủ hơn bao giờ hết niềm tin, sự đổi mới, trí tuệ và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Bính Ngọ 2026, mùa xuân thứ 96 của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng là mùa xuân của những niềm hi vọng mới, khi Đại hội lần thứ XIV mở ra tầm nhìn xa rộng cho đất nước trong thời đại hội nhập sâu rộng, trong kỷ nguyên bừng nở con người.

Quang cảnh phiên khai mạc đại hội XIV của Đảng. Nguồn ảnh: baobacninhtv.vn

Cuối năm 1929, những người cách mạng Việt Nam đang tham gia các tổ chức cộng sản nhận rõ điều tất yếu phải thành lập một Đảng Cộng sản thống nhất, chấm dứt tình trạng chia rẽ phong trào cộng sản trong nước. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ động tổ chức và chủ trì Hội nghị hợp nhất tại Hương Cảng, Trung Quốc trong thời gian từ ngày 6/1 đến 7/2/1930. Hội nghị hợp nhất này có ý nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng. Các văn kiện được thông qua tại Hội nghị chính là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta. Từ buổi “như đứa trẻ sinh nằm trên cỏ” ấy đến hôm nay khi toàn dân tộc vững bước trên con đường đi tới, Đảng ta luôn giữ trọn sứ mệnh chèo lái con thuyền cách mạng, lấy đạo đức làm gốc rễ, lấy văn minh làm ánh sáng soi đường. Gần một thế kỷ, với bao mùa phù sa kết lắng, bồi đắp nên bản lĩnh một Đảng tiên phong, luôn tự đổi mới, luôn lắng nghe nhân dân, đặt lợi ích của dân tộc, của nhân dân lên trên hết. Lịch sử đã chứng minh, ở vào những thời điểm khó khăn nhất, Đảng luôn xuất hiện như một điểm tựa tinh thần, một lực lượng kết nối và quy tụ sức mạnh toàn dân.

Đất nước sang xuân. Dáng núi uy nghi. Sông thanh thản kéo trời trôi theo dòng lặng lẽ. Xuân nay, dường như mỗi dòng sông, ngọn núi mang trong mình sức sống mới, bước vào kỷ nguyên của trí tuệ, văn hóa, khát vọng và tầm vóc Việt Nam. Cách đây 66 năm, trong lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Trong tư tưởng của Người, đạo đức của Đảng không phải điều gì cao siêu, mà bắt nguồn từ những điều gần gũi, gần dân, hết lòng vì dân; nói đi đôi với làm; sống giản dị, liêm chính; đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng. Đó cũng chính là những phẩm chất làm nên sự khác biệt của Đảng ta trong suốt chiều dài lịch sử.

“Nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện lý luận xây dựng Đảng về đạo đức, để Đảng ta thực sự ‘là đạo đức, là văn minh’ trong tình hình mới” là sự tiếp nối, là khẳng định dứt khoát của Đảng ta được nêu trong Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV. Ở đây có hai vấn đề cần làm rõ, thứ nhất, hiểu một cách toàn diện, sâu sắc hơn, thế nào là một đảng đạo đức, văn minh; thứ hai, trong tình hình mới là tình hình nào, khác gì so với trước đây? Hay như có người thường nói khái quát: Đảng trong kỷ nguyên vươn mình. Vâng, đó chính là cái mới nhất trong những cái mới. Đảng là đạo đức, bởi ngoài lợi ích của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam, Đảng không có lợi ích nào khác. Đạo đức nằm trong ý chí hi sinh, trong tinh thần “cần, kiệm, liêm, chính”, trong sự trung thành, tận tụy suốt đời với Tổ quốc, với Nhân dân. Biết bao thế hệ cán bộ, đảng viên đã cống hiến tuổi trẻ, trí tuệ và cả máu xương để giành độc lập, thống nhất, xây dựng và bảo vệ núi sông bờ cõi. Đảng là văn minh, bởi Đảng là tổ chức của những người ưu tú nhất trong xã hội, tiếp thu tinh hoa nhân loại, biết kết hợp truyền thống dân tộc với tư duy hiện đại để đưa đất nước tiến lên. Một nền dân chủ thực chất không phải ở sự hoàn hảo mà vì nó có khả năng tự điều chỉnh, tự sửa lỗi. Từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn coi đổi mới tư duy, coi việc “tự chỉ trích” để tự sửa mình là yêu cầu tự thân của phát triển, đó chính là biểu hiện cao nhất của văn minh chính trị.

Mùa xuân, mùa của thơ ca, của những giai điệu mới trong tâm hồn dân tộc. Nhưng giai điệu ấy không bổng trầm, vi vút tầng không. Ta nhớ đến câu thơ Nguyễn Trãi: “Bán vô bán hữu yên như thủy/ Tịch mịch xuân sơn nhất đới mê.” Nghĩa là: “Nửa như có nửa như không, khói nhẹ như nước. Vẻ tịch mịch của núi xuân mờ ảo một dải.” Âm hưởng thật êm, thật nhẹ, phiêu như sương khói. Và giai điệu của mùa xuân cách mạng, vừa ảo huyền vừa thật, như men say, lại như hơi thở. Nhà thơ Xuân Diệu từng nói về công việc của Đảng bằng những vần thơ giản dị: “Có một người chất vạn gánh trên vai/ Vạn gánh đầy tràn, gánh to, gánh nhỏ/ Gánh như núi, gánh dồn như thác đổ/ Trên đôi vai. Người ấy gánh và đi!”. Gánh việc nước, việc dân, việc phát triển khoa học công nghệ, dựng xây tương lai, nhưng vẫn không quên chuyện “bình dân học vụ” chữ và nay là “bình dân học vụ” số, chuyện tương cà mắm muối. Trong sự song hành ấy, giữa “việc lớn” và “việc nhỏ”, giữa “tầm nhìn dài hạn” và “đời sống hằng ngày”, đạo đức của Đảng được soi chiếu và bồi đắp qua thời gian.

Đảng muốn trở thành một tổ chức “chân chính, chắc chắn” thì phải không ngừng đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nếu đổi mới, sáng tạo không bao giờ ngưng nghỉ thì hiểu đời và hiểu người là không bao giờ đủ. Đó chính là biểu hiện văn minh của một tổ chức chính trị tiên phong. Chính nhờ tinh thần ấy mà mỗi nhiệm kỳ đại hội đều đánh dấu bước phát triển mới về tư duy, đường lối, phương thức lãnh đạo. Ở mốc son lịch sử này, sau 40 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Kinh tế tăng trưởng bền vững, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, quốc phòng – an ninh được giữ vững, đối ngoại mở rộng, uy tín quốc tế tăng lên. Những thành tựu đó không tự nhiên mà có, đó là kết quả của đường lối đổi mới sáng tạo, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đây chính là nền tảng để dân tộc bước vào “kỷ nguyên vươn mình”, một khái niệm mang tính hình tượng, biểu đạt sự chuyển mình mạnh mẽ của dân tộc sau khi vượt qua thách thức của thời kỳ đầu đổi mới và tiến bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đường ven biển Nghệ An (đoạn đường bao quanh núi và biển qua huyện Nghi Lộc). Nguồn ảnh: vnexpress.net

Nhân loại đã bước vào thời đại của công nghệ, dữ liệu và tốc độ. Việt Nam không đứng ngoài dòng chảy ấy. Cùng với công nghiệp hóa, đô thị hóa và hội nhập quốc tế, chuyển đổi số đã trở thành trụ cột quan trọng của chiến lược phát triển đất nước. Đảng xác định: đối ngoại – hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, sánh ngang với quốc phòng – an ninh. Nhờ vậy, Việt Nam đã trở thành một điểm sáng về phát triển năng động trong khu vực, giữ vai trò ngày càng quan trọng trong các cơ chế đa phương. Kỷ nguyên vươn mình của đất nước không chỉ là sự bứt phá về kinh tế, công nghệ, mà còn là sự trưởng thành về văn hóa, thể chế, tư duy lãnh đạo.

Vậy cốt lõi của việc xây dựng Đảng văn minh trong kỷ nguyên mới là gì? Rõ nhất là, Đảng cầm quyền bằng pháp luật, trong khuôn khổ Hiến pháp. Thượng tôn pháp luật là nguyên tắc hành xử của mọi cán bộ, đảng viên. Đảng không bao biện làm thay và không buông lỏng lãnh đạo. Đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với tốc độ biến đổi của thời đại số gắn với xây dựng văn hóa chính trị liêm chính, minh bạch, chuyên nghiệp. Một Đảng văn minh là một Đảng biết khơi trong gạn đục, hun đúc và làm phong phú các giá trị văn hóa của dân tộc. Bởi nền văn hóa của một quốc gia nằm trong chính tâm hồn và trái tim của nhân dân. Có một phát hiện lý thú: phát minh lớn nhất của con người sau phát minh ra lửa là phát minh ra cái bánh xe. Cho dù gặp biết bao vướng cản, bánh xe của cái thiện, cái tốt vẫn kéo xã hội tiến lên phía trước.

Đất nước sang xuân từ khắp các đô thị lớn đến chân trời, góc biển. Từ Lũng Cú tột bắc Tổ quốc đến Cà Mau, nơi “ngón chân cái chưa khô bùn vạn dặm”, những con đường cao tốc mới liên tiếp được đưa vào sử dụng, hiện thực hóa mục tiêu 3.000 km cao tốc trong năm 2025. Những dự án như Cao tốc Bắc – Nam phía đông, đường vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, hay các tuyến kết nối vùng Tây Nguyên, miền núi phía bắc… không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn mở ra “đại lộ của cơ hội”. Trên quê hương chúng ta cũng đã hoàn thành hai con đường lớn: dự án đường ven biển kết nối từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) dài 67,5 km; đại lộ Vinh – Cửa Lò – tuyến giao thông lớn, có chiều dài 10,8 km, qua địa bàn thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò cũ… Gần đây nhất, siêu dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) hoàn thành giai đoạn một trong những ngày năm mới cận kề. Đó là sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa và công nghệ, giữa chiều sâu lịch sử và nhịp đi hối hả của tương lai.

Hình ảnh tiến độ sân bay Long Thành đến ngày 13/1/2026. Nguồn ảnh: viettimes.vn

Thế nước đang lên! Một chân trời rộng mở đang chào đón chúng ta, nơi vận hội và thách thức đan xen, nơi tầm vóc quốc gia được thử thách bởi tốc độ và sự thúc giục của thời đại. Đảng xác định Lý luận về đường lối đổi mới là một bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng. Đó là kết tinh của bốn thập niên tổng kết thực tiễn, chiêm nghiệm lý luận, hun đúc từ những thành công và cả những thử thách khắc nghiệt của thực tiễn. Với ngọn cờ tiên phong là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với đạo đức trong sáng, kế thừa truyền thống văn minh của dân tộc và làm giàu trí tuệ, tiến kịp thời đại, Đảng ta sẽ có thêm nguồn sinh lực mới, dẫn dắt toàn dân tộc vững bước tiến lên trên con đường lớn.

Hải Đường