Mùa thu, ai ai cũng háo hức một mùa trăng tuổi thơ với đêm rằm nhiều kỷ niệm. Ấy là tháng của tuổi nhỏ, của những thanh âm trong trẻo hồn nhiên, như những bài thơ viết cho các em- các em viết mà Sông Lam chọn đăng trên số 8 đặc biệt này.
Mời độc giả cùng ”mua vé về tuổi thơ” qua những bài thơ thiếu nhi đáng yêu mà chúng tôi giới thiệu, đặc biệt có bài thơ Làng chài Sông Lam của em Phạm Văn Khiêm, Lớp 7B, trường THCS thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn, Nghệ An.

                                                             *****

Dương Thế Võ
HỌP XÓM BỜ AO
  Cô cào cào nói trước
Thưa đồng chí trưởng thôn
Em là em ức lắm
Anh Dế trũi cuối vườn!

Dế giơ tay xin nói:
“Dạ thưa, chuyện thế này
Những lúc vui em hát
Cô Cào bảo em say”.

Giun ngóc đầu nói với:
“Ôi chao! Hát với hò
Không làm ăn tích góp
Đói ngửa tay ai cho”.

Nhái bặm môi đỏ mặt:
“Thật đúng chẳng ra gì
Đời mà không văn nghệ
Thì chỉ có mà vất đi”.

Minh họa: internet

“Cũng khuya rồi đấy nhỉ
Tưởng họp là để bình bầu”
Chuột xem đồng hồ nói
“Thế này chắc còn lâu!”
Trời bỗng nổi cơn sấm
Cóc mỉm cười vỗ tay:
“Mai ta bàn bạc tiếp
Tôi còn lo việc này”.

                                                     ***

Hoài Linh
Mèo con

Tranh minh họa: Doãn Đức Tiến

  Sau chiều tha thẩn dạo chơi
Mèo con ngồi ngắm trăng rơi ao nhà
Giật mình, ai đó giống ta
Nhảy ào xuống, chợt nhận ra nguy rồi

Trăng không còn nữa trăng ơi
Còn mèo lông ướt tìm nơi bếp lò

                                              ***

Phạm Văn Hựu
Lời máy xúc
  Tớ là máy xúc
Cả ngày gật gù
Đi không chậm chạp
Như anh máy lu.

Thức ăn của tớ
Là thùng dầu đầy
Uống xô nước lã
Mát ruột cả ngày.

Ở đâu lũ quét
Đất đá lấp đầy
Tớ nâng cần xúc
Đất đá như bay!

San đồi bạt núi
Mở đường giao thông
Khơi dòng nước ngọt
Ngô lúa xanh đồng…

Tớ cứ gật gù
Thế mà sành điệu!

                                          ***

Phạm Văn Khiêm
(Lớp 7B, trường THCS thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn, Nghệ An.)
LÀNG CHÀI SÔNG LAM

Tranh sơn mài: Nguyễn Ánh Dương

  Làng chài dọc sông Lam
Nhấp nhô từng mái rạ
Cha xuôi ngược đêm ngày
Chở đầy thuyền tôm cá.

Đây dầm xanh, anh vũ
Đặc sản xưa tiến vua
Này con rô, con chép
Này con ốc, con cua.

Mẹ đem ra chợ phiên
Bán thành từng mớ nhỏ
Mua áo mới cho em
Giày dép và sách vở.

Thương mẹ ngồi vá lưới
Cha sửa lại con thuyền
Mong ngày mai nhiều cá
No tròn vầng trăng lên.

BBT

(Thơ đăng trên Tạp chí Sông Lam số 8/ tháng 8+9/2020)