Mỗi cuối tuần, người dân lại háo hức đi chợ phiên Nậm Cắn (chợ nằm ở khu vực giáp ranh giữa Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Việt Nam và Cửa Khẩu Namkan tỉnh Xiêng Khoảng, Lào).

Chợ Nậm Cắn còn có tên là chợ Đoàn Kết. Phía Việt Nam, chợ phiên Nậm Cắn nằm cạnh QL7, thuộc địa phận xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, cách thành phố Vinh chừng 270km, cách thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) chừng 20km. Theo lời kể của người dân, trước đây chợ họp mỗi tháng 2 phiên vào ngày 14 và 29 hàng tháng. Nhưng từ năm 2019 tới nay, với việc tăng cường giao lưu văn hóa cũng như giao thương giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung và tỉnh Nghệ An với Xiêng Khoảng nói riêng, chợ đã được họp thường xuyên vào Chủ nhật hàng tuần.
Chiều hôm trước khi diễn ra phiên chợ, từ hai ngả biên giới, những đoàn xe chở người, hàng hóa đã nối đuôi nhau kéo tới tập kết trước Đồn Biên phòng Nậm Cắn.
Là chợ phiên của đồng bào dân tộc lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ, hàng hóa ở đây rất phong phú. Các sản vật được bà con dân bản trồng, các vật nuôi, ẩm thực địa phương,… đều được bà con 2 nước Lào – Việt mang ra trao đổi, mua bán.
Lên chợ phiên Nậm Cắn là lên với một vùng văn hóa đặc sắc của người dân rẻo cao biên giới. Chợ phiên Nậm Cắn quy tụ đồng bào các dân tộc: Mông, Thái, Khơ Mú…
Theo mẹ đi chợ
Ghé chợ phiên Nậm Cắn, du khách không nên bỏ qua món thịt nướng của người vùng cao.

Nội Dung: Đức Hồng
Ảnh: Nguyễn Đạo