Thế giới xung quanh trong mắt trẻ thơ luôn lung linh, huyền diệu. Đó cũng là đề tài phong phú được biểu hiện sinh động dưới nét vẽ hồn nhiên, thuần khiết, trong trẻo, tươi vui của các em. Đến với hội họa, các em thỏa sức bày tỏ những tình cảm, khát vọng, mơ ước… qua những ý tưởng, bố cục và sự đa dạng của những sắc màu.

Qua chùm ảnh của thiếu nhi đăng tải trên Tạp chí Sông Lam số 14 phát hành tháng 6/2021, chúng ta sẽ được khám phá nhiều hơn tâm hồn trẻ thơ và những điều được các em gửi gắm. Đó là những suy nghĩ, những mong ước vô cùng bình dị: mong có một cái Tết Trung thu vui nhộn; được đi chợ quê ngắm và mua những thứ đồ bình dị thường ngày; được giúp đỡ mẹ những công việc vừa sức; mong tất cả trẻ em được sống trong tình hữu nghị và được cùng tham gia những công việc hữu ích cho cộng đồng như làm sach môi trường, bảo vệ môi trường sống trong lành, xanh tươi, v.v…

Trân trọng giới thiệu chùm tranh của các em!

Trung thu. Tranh: Trương Ngọc Ánh Dương, 13 tuổi.
Làng Hữu Nghị. Tranh: Thảo Phương,14 tuổi
Chợ quê. Tranh: Phan Thảo Linh,12 tuổi.
Làm sạch môi trường. Tranh: Kim Hiền, 13 tuổi.
Giúp mẹ. Tranh: Diệp Chi, 13 tuổi.

(Tranh đăng trên Tạp chí Sông Lam số 14 phát hành tháng 6/2021)