Tại trại sáng tác VHNT tháng 10 được tổ chức tại huyện miền núi Quỳ Hợp với 22 văn nghệ sỹ tham gia, trong đó có 6 tác giả thơ. Tạp chí Sông Lam xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của 6 tác giả trong chuyến thực tế vừa qua.

                                    ***********
NỬA ĐÊM TỈNH DẬY

Nửa đêm tỉnh dậy, ngồi thiền
Thả hồn bảng lảng tận miền xa xăm
Để rồi trở lại tĩnh tâm
Mà suy mà ngẫm tháng năm lở bồi
Cao sang hai chữ LÀM NGƯỜI
Giặc tan…lắm kẻ nổi trôi bọt bèo…

Nông dân – mang tiếng dân nghèo
Ngàn đời lấm láp nắng thiêu rét cào
Nghĩa tình sâu nặng biết bao
Nhìn chưa thấu đáo…cớ sao hỡi người?

Nỗi đau khó nói nên lời
Xả thân vì nước – nối đời là dân
Đau lòng thấy kẻ bất nhân
Lộng quyền, tham nhũng, lặng câm…hại đời
Chắp tay cúi lạy đất trời
Vọng nghe tiên tổ nhắc lời:
YÊN DÂN!

Nguyễn Đăng Chế

Một sớm yên lành trên núi sương Quỳ Hợp. Ảnh: Hồ Hải Đăng

**********

Người thợ đá

Mùa hạ tôi đến đây
Áo anh đẫm mồ hôi

Mùa đông tôi tới đây
Áo anh đẫm mồ hôi

Bao tượng phật, mỹ nữ
Dưới tay anh
mỉm cười.

Chương Thanh Phong

Giấc mơ thiếu nữ. Ảnh: sưu tầm

************

Mơ say

Cô gái Thái ở Quỳ Hợp bên khung dệt vải. Ảnh: Hồ Hải Đăng

Tôi như con sáo sổ lồng
Rau sam thì nhớ cải ngồng lại quên
Mồng tơi lả lướt yếu mềm
Bắc cầu dải yếm qua miền cỏ lau
Bao ngày chờ đợi tin nhau
Nhặt buồn vui để trắng màu tóc trai
Đêm đêm nghe tiếng thở dài
Nhớ ai, ai nhớ mà sai lời thề
Trách người lạc bước biến mê
Để ai lòng dạ tái tê cỏ mềm
Lặng thầm nghe tiếng thở êm
Giật mình ký ức tràn lên ánh ngày
Ngửa bàn tay, bấm đốt tay
Tình ta là giấc mơ say cõi người.

Cao Khắc Tương

***********

Hồ Thung Mây

Một góc trữ tình hồ Thung Mây. Ảnh: Hồ Hải Đăng

Trăng sao kéo về Thung Mây
Phố núi dậy thì

Những đám mây chuyển lời của sóng
Từ biển xa gửi về

Hồ yên thương biển động
Dạ biển xót xa dậy sóng mặt hồ..

Dương Tiến Ngọc

************

MĂNG ĐẮNG

Vươn trời góp một sắc xanh,
Bao nhiêu đắng đót riêng mình ngậm thôi.

Cũng reo hát bởi gió trời
Ai hay lòng cũng rối bời nỗi đau.
Giống thiêng mọc đất bạc màu,
Phía ngon người hái, phía sầu mình mang.

Hai đầu đắng ngọt thân măng
Ai hay số kiếp đa đoan dị thường?

Ngẫm thân phận ấy mà thương!

Võ Ngọc Sơn

**********

CHÚT TÌNH GỬI THUNG MÂY

Hồ Thung Mây gợi bao thương nhớ về Quỳ Hợp. Ảnh: Hồ Hải Đăng

Sáng mở cửa, Thung Mây trước mặt,
Gặp ánh nhìn bối rối lạ mà quen.
Bóng ai đó thoáng trên hè phố,
Áo chàm bay khung cửa sổ hé rèm.

Hồ Thung Mây cũng như bao hồ khác,
Mặt nước xanh trong in bóng mây qua,
Đường và phố nhà cao quay bốn mặt,
Ngang tầm nhìn núi giăng núi xa xa.

Lòng nhắc nhớ hồ do công người tạo,
Nét dịu dàng giữa phố núi thuở hoang sơ.
Người khai sinh ra hồ nay đã khuất(*),
Người đương thời xin ghi tạc vào thơ.

Anh mong luôn sánh vai nhau cùng bước,
Thoảng dừng ôm hôn lên mái tóc mềm.
Một lần thôi, để rồi mãi nhớ,
Hồ Thung Mây, phố núi, và em

Văn Quyền

***********

(*)Năm 1965, Ông Hủn Quang Kình, Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp
đầu tiên đề xướng ngăn khe tạo vùng thung lũng hoang sơ
thành hồ Thung Mây bây giờ

BBT