Chùm thơ thiếu nhi trên Tạp chí Sông Lam số 20, phát hành tháng 2/2022 sẽ mang đến không khí ấm áp, rộn ràng của ngày Tết, của mùa Xuân; sẽ cùng các em bước vào một thế giới ngập tràn sắc màu, ngập tràn niềm vui và tình yêu thương.
* *
Nguyễn Trọng Tuất
HÁT CHO MÙA XUÂN
Em hát cho mùa xuân
Gió xanh trời cánh én
Em hát cho mùa xuân
Chim câu về bay lượn.
Phố phường vui hò hẹn
Áo đua sắc đua màu
Đồng quê thơm lúa mới
Sông nối trăm nhịp cầu.
Em hát cho mùa xuân
Đất không còn bom đạn
Cây xanh ngát núi rừng
Biển giăng vòng bè bạn.
Phù sa vàng năm tháng
Thuyền tấp nập xuôi dòng
Mũi tàu xa lướt sóng
Yên bình trong bão giông.
Em hát cho mùa xuân
Ấp iu bàn tay mẹ
Trang sách đỏ nụ hồng
Hạnh phúc đời con trẻ.
Dương Thế Võ
SÁNG XUÂN
Cây vừa mới ra hoa
Nắng rực vàng chi lạ
Vườn nhà mình đẹp quá
Lung linh màu sắc xuân.
Tiếng ai nghe rất gần
Nhẹ nhàng trong tiếng gió
Vươn lên nào bạn ơi
Ồ, hạt mầm tách vỏ.
Chú chim sâu nghiêng ngó
Lích chích lích cười
Sương tan dần trong đất
Cho mầm cây xanh tươi.
Minh Huế
BÁNH CHƯNG NGÀY TẾT
Em theo bà ra vườn
Cắt lá dong làm bánh
Lất phất trời mưa lạnh
Chẳng làm tay bà run.
Ông lấy chiếc dao cùn
Cạo ống giang chẻ lạt
Em chạy quanh nhà hát
“Tết, tết sắp đến rồi”.
Bố rửa sạch chiếc nồi
Mẹ ngồi vo gạo trắng
Mâm đậu vàng như nắng
Khay thịt đỏ như son.
Ông gói lá vo tròn
Bà gọi là bánh tét
Bố bẻ lá vuông vức
Bà gọi là bánh chưng.
Tay em cũng ngập ngừng
Gói bánh như bà bảo
Lấy lá xanh làm áo
Gạo, đỗ, thịt làm nhân.
Cả nhà vui quây quần
Cười vui bên nồi bánh
Lửa hồng xua giá lạnh
Hương Tết đến thơm nồng.
Nguyễn Viết Lợi
LOM KHOM BÓNG BÀ
Bỏ quên chuyện cổ tích
Trong bị bà năm nao?!
Tìm lại câu đồng dao
Tuổi thơ thành nỗi nhớ.
Chiều se con lại về
Sau bao năm đi học
Lặn lội dưới ruộng sâu
Vẫn bóng bà khó nhọc.
Trâu giờ nghỉ đường cày
Ruộng làng thuê máy cấy
Rưng rưng lòng con thấy
Dặm lúa, bà lom khom./.
Trần Đức Cường
MẸ ĐI CHỢ TẾT
Sáng nay mẹ đi chợ tết
Đi từ gà gáy tinh sương
Em kịp xỏ chân vào dép
Lon ton tiễn một đoạn đường.
Nắng rây đều trên tán lá
Đàn chim mổ những hạt vàng
Khu vườn sáng nay thật lạ
Chồi non lộc biếc râm ran.
Em rửa mặt và chải tóc
Lau nhà, quét mảnh sân con
Chú mèo nhìn em ngơ ngác
Hôm nay cô chủ thật ngoan.
Mấy chốc, đến giờ đón mẹ
Em ra đợi trước hiên nhà
Tiếng xe mẹ về ngõ nhỏ
Xôn xao những bướm cùng hoa…
Này là lá dong, bó lạt
Nếp thơm, thịt cá, dưa hành
Cành đào nụ chờ khoe sắc
Bên câu đối đỏ, tờ tranh
Em cùng dỡ hàng giúp mẹ
Muôn màu, muôn vẻ thích ghê!
Sáng nay mẹ đi chợ tết
Mang cả mùa Xuân theo về…