Chùm thơ thiếu nhi

Là tình cảm thiêng liêng của bà, của mẹ; là thế giới xung quanh chúng ta với quả na, quả bưởi, quả “trăng tròn”, với chú mèo, chú chuột; là sự đổi thay thú vị và đầy hấp dẫn của muôn loài khi mùa xuân tới… tất cả đều trở thành một thế giới lung linh, gần gũi trong những vần thơ viết cho các em thiếu nhi. Tạp chí Sông Lam trân trọng giới thiệu chùm thơ thiếu nhi của các tác giả Phạm Tuấn Vũ, Hồ Huy Sơn, Trần Văn Lan gửi tới độc giả, đặc biệt là các em thiếu nhi trong mùa xuân này.

PHẠM TUẤN VŨ
Quà của bà
Tháng nào bà cũng gửi
Cho cháu một giỏ quà
Có khi mấy nải chuối
Khi một chục trứng gà.

Cam trong vườn trông mãi
Kịp chín bà gửi lên
Biết cháu thích bánh ít
Bà thức làm suốt đêm.

Bà cháu. Ảnh: Nguyễn Đạo

Bà còn gửi thư nữa
Từng dòng chữ run run
Bà khuyên cháu chăm học
Gửi thêm ngàn cái thương.

Trong giỏ quà cháu biết
Bà còn gửi nụ cười
Gửi cùng ngàn mong ước
Cháu khôn lớn nên người…

Trong ánh mắt mẹ
Làm sao con nhìn thấy
Trong ánh mắt mẹ hiền
Có bao điều lo lắng
Bao ưu tư, muộn phiền.

Cuộc sống lắm vất vả
Ánh mắt mẹ vẫn cười
Nhìn con thật trìu mến
Mong con luôn an vui.

Nhiều khi con ngang ngược
Mẹ vẫn thật dịu dàng
Ánh mắt bao tin tưởng
Con mẹ người hiền ngoan.

Giấu nỗi buồn vào trong
Giấu cả những dòng lệ
Luôn trìu mến, dịu dàng
Là ánh mắt của mẹ…

HỒ HUY SƠN
Quả mùa thu
Nào thị nào bưởi
Rục rịch tỏa hương
Đất trời ngây ngất
Thương ơi là thương!

Qua những đôi mắt
Xanh đến là xanh
Quả na khe khẽ
Tỏa hương thơm lành.

Chờ đêm để chín
Là quả trăng tròn
Căng mọng vành vạnh
Quà cho trẻ con!

Mèo gọi điện thoại(1)
– A lô chuột hả
Hôm nay đi đâu
Mà sao nhà vắng
Chỉ còn hàng cau?

– Dạ, em đi chợ
Mua một ít đồ
Mua thêm mắm muối
Về công việc nhà.

Nghe xong mèo hỏi:
– Việc nhà việc chi?
Mà sao thịnh soạn
Cỗ bàn như ri!

Chuột liền thẽ thọt:
– Ngày giỗ đến rồi
Nên em đi chợ
Phụ giúp… chị thôi!

Mèo liền hốt hoảng
Tắt máy giữa chừng
Ba chân bốn cẳng
Chạy không kịp dừng…

1. Theo câu ca dao: “Con mèo mà trèo cây cau/ Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà/ Chú chuột đi chợ đường xa/ Mua mắm mua muối về giỗ cha con mèo”.

TRẦN VĂN LAN

Mùa xuân diệu kỳ
Bà sâu đang nằm ngủ
Đợi mùa đông đi qua
Treo sát bên hiên nhà
Ẩn mình trong cái kén.

Sáng nay đàn chim én
Bay rộn trên bầu trời
Giục mầm nụ non tươi
Rủ muôn loài ca hát.

Hương hoa thơm ngào ngạt
Tia nắng ấm mỉm cười
Cùng ngọn gió đùa chơi
Ú òa trò tìm trốn.

Khu vườn thật vui nhộn
Ôi mùa xuân diệu kỳ
Biến bà sâu ngủ khì
Hóa thành cô bướm trắng.

Hương xoan
Trên cành xoan tim tím
Hương treo nặng trĩu cành
Vút lên tận trời xanh
Nhuộm ngàn mây ngào ngạt.

Đàn chìa vôi nhảy nhót
Hoa trên cành rung rinh
Những cánh tím xinh xinh
Đậu vào trong quyển vở.

Em mở cánh cửa sổ
Hương rủ nhau vào nhà
Đậu lên áo của cha
Theo tay bà nhóm bếp.

Trên đường em đến lớp
Hương xoan quấn bàn chân
Ô kìa! Cả mùa xuân
Thơm sân trường tím biếc.