Mềm mại, nữ tính, quyết liệt, mê say, nông nổi, đắm chìm và cả…tỉnh táo nữa, tất cả những điều đó, bạn đọc sẽ cảm nhận rõ ràng qua những giọng thơ nữ xứ Nghệ mà chúng tôi trân trọng gửi tới bạn đọc nhân ngày lễ dành cho phụ nữ 8.3.

                        *****

Vân Anh

TRÁI TIM THỨC GIẤC
(Cho Văn )

Tranh Acrylic-on-canvas: Lê Hòa

   Ta ngủ yên rồi
rừng già cổ sơ nằm sâu lòng đất
ôm giấc mộng đen !
Ta ngủ yên
như hổ nằm dài cũi sắt
vuốt mềm nhung
nanh trơn lụa !
Ta ngủ say
như hồ trên núi
uống cạn cả bầu trời !

Sao người đào vỉa than
cho tan mộng ngàn năm ?
Sao người mài nanh vuốt nhọn
cho chúa sơn lâm thở giọng say mồi ?
Sao người ném sỏi xuống mặt hồ
vỡ ngàn mảnh trăng trong ?

                     ***                    

Trần Thu Hà

HỌC THUỘC

   Em đã học thuộc
Tiếng nói trong mắt anh
Những tiếng nói chỉ em nghe được

Em đã học thuộc
Dấu lặng trong tim anh
Cái dấu lặng chỉ em đọc được

Em đã thuộc đã thuộc
Từ hơi thở dáng đi
Vòng tay miết riết
Khuôn hình anh em thuộc đã thành men
Chợt tỉnh giấc …

Em người xa lạ
Bài học này đã thuộc …
Chỉ là mơ!

                ***

CẨM THẠCH

CẦU THANG CHÍN BẬC, NGỒI TRÔNG MẸ VỀ

Tranh Acrylic-on-canvas: Lê Hữu Long

     Con về thăm mẹ chiều nay
Mà sao con mắt cay cay ngấn trào
Gió ngàn chim hót xôn xao
Ngỡ là tiếng mẹ thuở nào ru con
Nắng mưa, nước chảy đá mòn
Yêu thương tình mẹ núi non cao dày
Suối kia khi cạn khi đầy
Công ơn cha mẹ sánh tày biển Đông
Theo dòng suối chảy về sông
Con đi xa mẹ hằng mong, ngóng chờ
Tìm về ký ức tuổi thơ
Vẳng nghe câu hát ầu ơ gió ngàn
Đêm rừng chuyển gió mưa chan
Tiếng rơi thánh thót cung đàn nhặt thưa
Mẹ ngồi kể chuyện ngày xưa
“Bắt cô trói cột” đêm vừa sang canh
Tháng Ba ngọn gió thơm lành
Ong đi tìm mật, thêm cành trổ bông
Guồng quay đưa nước xanh đồng
Cầu thang chín bậc, ngồi trông mẹ về…

             ***

Nguyễn Thị Thanh Yến

CHẠM

Tranh Acrylic-on-canvas: Lê Hòa

                  Chạm đêm
giẫm phải bóng mình
Chạm ngày
mong nhặt bình minh
mang về
Chạm chiều
bóng đổ triền đê
Chạm anh
mong có người về
sóng đôi…

NHÌN GÓC NÀO CŨNG CHỈ THẤY ANH THÔI

  Quá nửa đời
Người đàn bà trong em đã ngủ
Xuân, Hạ, Thu, Đông
Mùa tiễn mùa đi, em tự tiễn mình

Sao bây giờ
Anh còn làm em thức giấc
Sáng, Trưa, Chiều, Tối
Nhìn góc nào cũng chỉ thấy anh thôi…

          ***

Hà Thị Vinh Tâm

 TÌM

  Ơ kìa những tổ kiến rất to
Treo trên cao
Những cành trơ lá
Nhện giăng tơ chi cho câu ví giặm buông chùng
Giọt sương mai thổn thức!
Phía trong kia
Kiến tha mồi? hát ca? lặng yên? náo nhiệt?
Dòng nhựa trong từng mạch cây rần rật chảy
Sự sống dồn tụ ủ xuân thì
Giêng Hai chảy tràn lộc biếc…
Mà tổ kiến trên cây cứ rưng rưng
Dấu chấm than giữa trời
Ta cứ tìm…
Ánh mắt một người ta trót thương!

           ***

Mai Liêu

NÍU GIỮ

Tranh xé gián giấy báo: Tuấn Thu

   Nhặt thêm một chiếc lá
Cho mùa thu bớt tàn
Nhặt lại vần thơ cũ
Ngăn bước mùa đông sang

Ôi thời gian! Thời gian!
Bắc cây cầu hoài niệm
Để dòng sông thương mến
Sóng xô cả đôi bờ

Bên bồi làm vần thơ
Và bên kia điệu nhạc
Ngọn gió lòng man mác
Thổi về miền xanh trong

Thổi sang miền ước mong
Thu vơi buồn một nửa
Đông tàn gom nỗi nhớ
Gửi nụ chồi cho xuân

Náo nức chiều cuối năm
Vui hơn ngàn xuân mới
Ngọt câu chờ câu đợi
Níu giữ hồn người xa

Thơ níu giữ hồn ta
Tưới xanh mầm khát vọng
Thu vén tà áo mỏng
Mùa xuân vương mắt người

BBT