Chùm thơ của Hoàng Nghĩa Cẩn

Tạp chí Sông Lam trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Hoàng Nghĩa Cẩn, sinh năm 1948 quê xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên (nay là xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) hiện thường trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Thơ ông thấm đẫm tình yêu quê hương với những rung động của một người con xứ Nghệ. Chùm thơ của Hoàng Nghĩa Cẩn có sự giao hòa giữa hồn quê mộc mạc và nhịp sống phố thị nhiều lo toan, nơi mà tâm hồn của người thơ luôn hướng về cội nguồn yêu thương với những khắc khoải. Hoàng Nghĩa Cẩn đã lặng lẽ gieo cảm xúc vào lòng người đọc bằng những lời thơ mộc mạc, giọng điệu dung dị như lời kể, lời tâm tình.

VỀ HƯNG LĨNH

Đồng quê. Ảnh: Lê Quang Dũng.

Lâu rồi về lại Hưng Nguyên
Nam Giang, rú Mượu đi xuyên qua làng
Đồng Lĩnh ruộng lúa mênh mang
Bãi Ngang ngô mướt mơ màng đứng trông
Đò ngang Bến Hủng người đông
Xuôi So, Liễu Thị mà lòng bâng khuâng
Dăm Dài – dăm Rộng –chợ Rồng
Ai đi qua đó mà không thỏa lòng
Bãi ghềnh qua bến Hưng Long
Đê dài cỏ úa mà không thấy người
Nhớ xưa cắt cỏ đánh dồi
Đồng xu dính đất em ngồi buồn xuôi
Anh về lắng đọng tình người
Khi xa nhớ mãi nụ cười em trao
Gió nam thổi rạc bờ rào
Ngó xuôi Nam Cát lòng chao chát lòng
Cam vườn tháng Chạp chín hồng
Ôn ào chợ Liễu người đông lấn đường
Quê nhà biết mấy thân thương
Ai xa có nhớ tìm đường thăm quê.


PHỐ NGHÈO

Mưu sinh. Ảnh: Văn Song.

Thập thửng bước đi của bạn
Trên đường Tuệ Tĩnh mờ sương
Dòng xe nhấp nhô xuôi ngược
Tâm hồn xao động bụi vương.

Mái ngói pơ-rô rêu phủ
Như bao toan tính của anh
Xe cộ ồn ào phóng gấp
Bão dông chèo chống bao lần.

Bạn bè học chung một lớp
Mỗi thằng mỗi kiếp lo toan
Ngày đi phụ nề vất vả
Đêm về mấy cuốc xe ôm.

Một mảnh đời tôi ở đó
Phố đêm tha thiết vòng tay
Một quán nước nghèo bên ấy
Bao nhiêu tâm sự bên này.


NẾU ANH BIẾT

Vườn nhà. Ảnh: Quốc Đàn.

Nếu anh biết trước chiều nay
Con cu cu đất liệng bay cuối vườn
Nếu anh biết trước, em buồn
Thì xin gửi tặng vòng ôm ấm nồng.

 

MÍT CHÍN VƯỜN NHÀ

Mít vườn chín bói trên cành
Đưa tay hái lấy lòng thành thờ cha
Nhớ xưa giáp hạt tháng Ba
Gió đông thổi buốt mít hoa nở đầy
Cây vườn hoa trái cứ sây
Linh thiêng cha mẹ về đây vui cùng.

 

DĨ  VÃNG

Lảng bảng chiều. Ảnh: Văn Song.

Đâu rồi bia đá bờ đê
Đâu rồi đền cũ nhìn về Cao Sơn
Đâu rồi ghềnh đá về thăm
Giám Đàn tả hữu xa xăm đâu rồi?
Lặng nhìn quê mẹ bồi hồi
Đi xa vẫn nhớ như hồi trẻ thơ
Đò xưa chợ Liễu ai chờ
Đồng xu đánh đáo, giấc mơ thuở nào
Về quê tâm trạng xôn xao
Chùa Khê mây trắng ùa vào thinh không
Đổi thay bao thứ lạ lùng
Lòng vòng rảo bước sánh cùng bạn xưa
Nghẹn ngào câu chuyện sớm trưa
Bịn ra bịn rịn… nên chưa kịp chào.