Sau ngày thống nhất, đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh, kinh tế còn nhiều khó khăn, cuộc sống Nhân dân rất thiếu thốn. Thế nhưng về mặt tinh thần thì vẫn đầy kỳ vọng về tương lai… Tết đến xuân về, không khí sắm Tết vẫn đông vui, nhộn nhịp. Chợ Vinh lúc bấy giờ là chợ lớn – là “dạ dày” của thành phố Vinh, của tỉnh Nghệ An và là một trong những chợ lớn của cả miền Trung.

Trong những ngày nhộn nhịp chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn 2024 này, chúng ta cùng trở về “đi chợ Vinh” ngày Tết (lúc đó nằm ở Cửa Tiền) của những năm 1977 – 1978 qua ống kính của kiến trúc sư người Đức Werner Georges.

 Chỉnh trang đô thị trước chợ Vinh để đón Tết
Từ phía ngoài nhìn vào chợ Vinh
Chợ Vinh ngày Tết nhộn nhịp, chen chúc người mua bán
Quang cảnh từ phía trong nhìn ra ngoài cổng chợ
Một lối ra cổng chợ
Hồi đó rất ít cây cảnh và hoa tươi, nhưng chợ tràn ngập hoa làm từ giấy rực rỡ một không gian rộng lớn khu vực chợ…
Những bó hoa giấy đủ sắc màu được bán khắp chợ ngày Tết. Hàng hoa thu hút rất đông người mua
Trẻ em giúp bố mẹ bán hàng hoa giấy
Tranh vẽ màu được bán ở chợ. Đây cũng là mặt hàng thường được người dân chọn mua về trang hoàng cho ngôi nhà của mình
Cây quất cảnh và hoa thược dược được người dân mua về chơi Tết
Lợn được chủ bỏ vào rọ vác ra chợ bán
Chợ Vinh ngày Tết còn có cả hàng rắn
Phiên chợ Tết thu hút nhiều người thuộc nhiều lứa tuổi, nam lẫn nữ, già và trẻ tham gia,…
Dọc đường Cửa Tiền

Ảnh: Werner Georges
Nội dung: Mộc Hương