Đào đã nở đầy cành thúc dục bước chân người mau trở về trong từng căn nhà ấm tình thân.

Những thời khắc cuối cùng của năm chỉ còn đếm ngược bằng giờ, rồi bằng phút. Dường như nhà nhà đã đủ đầy thức món, đủ đầy sự an lòng vì đã kịp chuẩn bị chu tất cho một cái Tết sum vầy, một cái Tết hy vọng.

Để cho mọi nhà, mọi người đều được vui hưởng niềm hân hoan Tết sung túc, Tết đủ đầy, bên những gian hàng, trên những con đường buốt lạnh vì tiết trời giá rét, v.v… vẫn còn đó những gương mặt lặng lẽ, miệt mài cả ngày, cả đêm chờ đón phục vụ những ai đó còn chậm lại trong việc lo cho Tết.

Ấy là mưu sinh, ấy cũng là tình thương mến!

Sông Lam xin gửi tới bạn đọc những tấm hình thật xúc động ghi lại trong giờ phút cuối cùng của năm Nhâm Dần này!

Những người bán hoa nhẫn nại bán hàng trong đêm 29 Tết đầy giá lạnh.
Người nông dân hái vội những chùm táo ngọt kịp đi chợ ngày cuối năm.
Người bán hoa sẵn sàng tá túc qua đêm tại nơi bán để kịp sáng 30 bán hết mẻ hoa cuối cùng.
Vòng hoa đêm ấm áp thời khắc cuối năm cũ, hẹn những niềm vui năm mới.

Ảnh: Phan Tất Lành – Quốc Đàn
Lời: Thúy Hoa