Vừa tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh (năm 1987), Vũ Ba Lan về công tác tại Công ty Điện ảnh Nghệ Tĩnh. Anh làm ở phòng Tuyên truyền với nhiệm vụ thuyết minh phim, viết bài giới thiệu phim, trực tiếp đi tới các CLB, các cơ quan, đơn vị, địa phương giới thiệu các bộ phim, và cùng đội chiếu bóng về cơ sở phục vụ Nhân dân, giới thiệu phim trước mỗi buổi chiếu. Năm 1992, anh về công tác tại Sở Văn hóa, Thông tin Nghệ An (lúc này tỉnh Nghệ Tĩnh đã phân chia thành hai tỉnh: Nghệ An và Hà Tĩnh), rồi chuyển sang công tác tại Tạp chí Văn hóa Nghệ An nhưng vẫn luôn theo sát và gắn bó với hoạt động điện ảnh cho đến năm 2014 thì nghỉ hưu. Anh cũng là Hội viên Ban Thơ, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An từ năm 1993.

Trong dòng ký ức về những năm tháng làm anh chiếu bóng, những xúc cảm yêu thương lại dâng trào được anh ghi lại qua bài thơ “Bài ca anh chiếu bóng”. Xin giới thiệu tới bạn đọc nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngành điện ảnh Việt Nam.

Nhà thơ Vũ Ba Lan có nhiều năm tham gia hoạt động chiếu bóng tại Nghệ An

Vượt đèo cao ghềnh thác
Đem ánh sáng niềm tin
Cuộc đời anh chiếu bóng
Hát với những thước phim …

Phim đến bản làng em
Trẻ già vui như hội
Màn ảnh và cuộc đời
Bao tấm lòng mong đợi …

Phim dâng trào sự sống
Phim rọi sáng niềm tin
Cho đời thêm hương vị
Xây cuộc sống đi lên.

Năm tháng với bản làng
Thân quen từng lối ngõ
Anh đi xa dân nhớ
Khi anh về dân thương
Đâu có phim anh chiếu
Đó có tình yêu thương…

Bài ca anh chiếu bóng
Gieo nguồn sống tinh thần!
Bài ca nơi biên giới
Tình đoàn kết quân dân.

Vũ Ba Lan

Bài liên quan: Hoạt động điện ảnh Nghệ An, một thời không thể quên