Antonio Banderas và hành trình từ Andalusia đến Hollywood

Antonio Banderas, với tên khai sinh là José Antonio Domínguez Banderas, sinh ngày 10 tháng 8 năm 1960 tại thành phố Málaga thuộc vùng Andalusia, Tây Ban Nha. Ông là một gương mặt đặc biệt trong làng điện ảnh thế giới, mang vẻ ngoài nam tính cuốn hút xen lẫn chiều sâu nội tâm, khiến khán giả luôn bị cuốn theo từng vai diễn của ông. Hành trình của Banderas là câu chuyện về tài năng, đồng thời là minh chứng cho sự kiên trì, dám thay đổi và đam mê nghệ thuật trọn vẹn.

Thuở nhỏ, Banderas từng mơ ước trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Thế nhưng, một chấn thương gãy chân khi mới 14 tuổi đã khép lại con đường ấy, đẩy ông hướng tới thế giới nghệ thuật. Khoảnh khắc xem một vở nhạc kịch đã khơi dậy niềm đam mê sân khấu trong ông, và từ đó Banderas bắt đầu theo học diễn xuất một cách nghiêm túc.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến khi ông hợp tác với đạo diễn Pedro Almodóvar. Bộ phim đầu tiên “Labyrinth of Passion” năm 1982 đã mở ra mối quan hệ lâu dài giữa hai người. Trong những năm sau, Banderas tiếp tục xuất hiện trong các tác phẩm như “Matador”, “Law of Desire”, “Women on the Verge of a Nervous Breakdown” hay “Tie Me Up! Tie Me Down!”. Qua những vai diễn này, ông không ngừng thử thách bản thân, từ những nhân vật mạnh mẽ, đầy cá tính đến những tâm hồn phức tạp, sâu lắng.

Khi quyết định bước chân sang Hollywood, Banderas phải đối mặt với rào cản lớn là ngôn ngữ. Ông từng kể rằng phải học thuộc thoại bằng cách phiên âm để diễn xuất bằng tiếng Anh trong phim “The Mambo Kings” năm 1992. Nhưng chính sự nỗ lực ấy đã mở ra cơ hội cho ông tham gia nhiều bộ phim đình đám như “Philadelphia”, “Interview with the Vampire”, “Evita”, “Desperado” và đặc biệt là vai Zorro trong “The Mask of Zorro”. Không dừng lại ở màn ảnh rộng, Banderas còn thử sức trên sân khấu Broadway với vở “Nine” năm 2003 và nhận được đề cử giải Tony nhờ vai diễn ấn tượng.

Năm 2019 đánh dấu một cột mốc ý nghĩa khi Banderas trở lại hợp tác với Almodóvar trong “Pain and Glory”. Vai diễn mang đậm dấu ấn cá nhân này đã giúp ông giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes và nhận đề cử Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc. Ngoài diễn xuất, Banderas còn lấn sân đạo diễn với hai bộ phim “Crazy in Alabama” năm 1999 và “El Camino de los Ingleses” năm 2006. Ông cũng dành tâm huyết cho quê hương Málaga. Năm 2019, ông khai trương Nhà hát Teatro del Soho CaixaBank, và từ mùa Xuân 2024 ông hỗ trợ mở trường nghệ thuật tại đây.

Về đời tư, Banderas từng có cuộc hôn nhân kéo dài 18 năm với nữ diễn viên Melanie Griffith, và họ có một cô con gái tên Stella sinh năm 1996. Sau khi ly hôn, ông có mối quan hệ lâu năm với bạn gái Nicole Kimpel.

Trong những năm gần đây, Banderas tiếp tục được vinh danh trên trường quốc tế. Năm 2025, ông nhận giải Talía de Honor từ Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Tây Ban Nha vì sự đóng góp lâu dài cho nghệ thuật biểu diễn, đặc biệt là trong việc hỗ trợ sân khấu, phát triển nghệ thuật tại Málaga thông qua Teatro del Soho CaixaBank và trường đào tạo nghệ thuật (Esaem). Antonio Banderas thực sự là cây cầu nối giữa điện ảnh Tây Ban Nha và Hollywood, mang bản sắc văn hóa Andalusia vào từng vai diễn, đồng thời chạm đến những cảm xúc sâu kín của khán giả. Nhìn lại chặng đường của ông, ta thấy hình ảnh một nghệ sĩ kiên nhẫn, dám thử thách bản thân và gắn bó với nghệ thuật một cách trọn vẹn.

Thái Quỳnh – Thu Oanh