Hằng năm, cứ đến tháng 9 theo lịch Hồi giáo, tức vào khoảng cuối tháng 3 Dương lịch, người Chăm Hồi giáo lại tổ chức lễ hội Ramưwan.

Ramưwan là dịp để tín đồ người Chăm Hồi giáo tưởng nhớ ông bà, tổ tiên, đấng sinh thành; cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng sung túc, làng xóm bình yên, gia đình an lành, hạnh phúc. Lễ hội có nhiều nghi lễ quan trọng như: lễ tảo mộ, lễ cúng gia tiên và thực hiện tháng chay niệm ở các chùa hay thánh đường.

Trong thời gian dự trại sáng tác văn học nghệ thuật do Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An phối hợp  Trung tâm Hỗ trợ sáng tác VHNT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Nha Trang – Khánh Hòa (tháng 3/2023), NSNA Quốc Đàn đã có dịp đến thăm Ninh Thuận, trải nghiệm và ghi lại những khoảnh khắc đẹp về nghi lễ tảo mộ trong lễ hội Ramưwan. Dưới đây là một số hình ảnh về sinh hoạt văn hóa độc đáo này.

Đồng bào Chăm Bàni và Islam tổ chức lễ tảo mộ vào buổi sáng sớm.
Những người phụ nữ Chăm trong trang phục truyền thống đưa lễ đi tảo mộ. Lễ vật gồm trầu cau, thuốc, nước uống và bánh kẹo… 
Thường mỗi làng chỉ có một nghĩa địa, mỗi ngôi mộ được đánh dấu bằng hai hòn đá. Người chết được chôn đầu về hướng bắc, chân hướng nam, nằm nghiêng mặt về hướng tây, hướng Thánh địa Mecca.
Ngày tảo mộ, các gia đình tín đồ Hồi giáo Chăm mặc trang phục truyền thống mang theo lễ vật đi đến các Ghur. 
Thầy Char là người chủ lễ cúng, các vị phụ tế vẩy nước thánh lên từng viên đá (bia mộ) với ý nghĩa tẩy uế, làm cho người chết được mát mẻ, sạch sẽ.

Nội dung: Hữu Vinh
Ảnh: Quốc Đàn